Người phụ nữ xinh đẹp khuyết một tay được chồng xem như báu vật quý giá.
Nhân vật ấn tượng trong chương trình Vợ chồng son gần đây là anh Trịnh Ngọc Thủy (36 tuổi, kinh doanh nội thất ô tô) và chị Phạm Khánh Hòa (33 tuổi, phun xăm thẩm mỹ), đến từ Sơn Tây, Hà Nội. Anh Thủy từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, còn chị Hòa bị khuyết một cánh tay từ năm 3 tuổi do tai nạn. Sự đồng điệu về tâm hồn đã gắn kết họ, và hiện tại, họ đang cùng nhau nuôi hai con nhỏ (5 tuổi và 1 tuổi). Chị Hòa cũng từng là bác sỹ thú y trước khi chuyển sang nghề phun xăm.
Anh Thủy sống gần cô bác sỹ thú y Hòa và muốn làm quen với cô. Khi chó cảnh của anh bị ốm, anh đến mua thuốc tại cơ sở của Hòa. Tuy nhiên, do cho chó dùng thuốc quá liều, cả 5 con chó đều chết. Buồn bã, anh Thủy yêu cầu Hòa bồi thường và cô đồng ý mua cho anh một con chó Dogo, mà giờ vẫn sống cùng họ. Qua thời gian nói chuyện, họ dần nảy sinh tình cảm. Khi anh Thủy đưa Hòa về ra mắt gia đình, anh chỉ dám giới thiệu là bạn vì lo sợ người thân không chấp nhận cô là vợ khuyết tật, nhất là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó. Bố mẹ anh khuyên anh thận trọng trong quyết định hôn nhân mới.
Chị Phạm Khánh Hòa ban đầu bị gia đình chồng phản đối vì khuyết tật một tay. Tuy nhiên, anh Thủy đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm chân thành với chị Hòa và mong muốn hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mặc dù gia đình anh chưa ủng hộ, chị Hòa không buồn và hiểu rằng phụ huynh nào cũng muốn con cái lấy người lành lặn. Chị không tạo áp lực cho anh Thủy và chấp nhận mọi tình huống có thể xảy ra. Anh Thủy quyết tâm thuyết phục bố mẹ, cuối cùng mẹ anh đồng ý, nhưng bố vẫn phản đối. Khi chị Hòa mang thai, anh Thủy tiếp tục thuyết phục bố, và cuối cùng, sự chân thành của họ đã làm bố anh mềm lòng, đồng ý cho đám cưới. Tuy nhiên, đám cưới không phải là cái kết viên mãn cho cặp đôi này.
Cặp vợ chồng trẻ gặp khó khăn khi bác sĩ chẩn đoán em bé trong bụng chị Hòa mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù lo lắng, anh Thủy luôn động viên vợ rằng họ sẽ vượt qua và lo cho con sau khi sinh. Họ còn phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế nhưng đã cùng nhau vượt qua. Năm 2019, khi bé được 8 tháng, họ đưa con đi phẫu thuật nhờ sự hỗ trợ của gia đình, giúp sức khỏe bé ổn định. Năm 2022, họ đón đứa con thứ hai, cuộc sống đã trở lại ổn định. Anh Thủy nhận xét chị Hòa là người khéo léo, lo liệu công việc gia đình chu đáo và có một tật xấu là khi đã thích điều gì thì phải làm cho bằng được.
Khi chị Hòa mang thai được 5 tháng, có lần hai vợ chồng đi chơi, chị đòi mua giấy dán tường nhưng anh Thủy muốn đi chơi trước. Chị nằng nặc yêu cầu dừng xe để mua, nếu không sẽ nhảy xuống. Cuối cùng, anh Thủy phải chiều lòng vợ. Anh còn nhận xét chị hơi nóng tính; hằng ngày, anh buộc tóc cho chị, và nếu không đúng ý, chị sẽ dỗi. Dù có những tính xấu của vợ, anh vẫn hài lòng và không mong chị phải thay đổi, vì anh chỉ cần một người vợ yêu thương gia đình như chị. Anh cảm thấy hạnh phúc khi vợ và con mình vui vẻ.
Chị Hòa phàn nàn chồng ngủ ngáy, không cẩn thận và dễ tin người nên thường bị bạn bè lừa tiền. Điều chị mong muốn nhất là chồng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến hai con. Trên truyền hình, anh Thủy hứa sẽ cai thuốc lá.




Source: https://afamily.vn/nguoi-phu-nu-xinh-dep-khuyet-mot-tay-duoc-chong-coi-nhu-cua-bau-20230926105351801.chn